Barca có nhớ Sanchez và Fabregas?

03/11/2014 20:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một buổi tối thứ Bảy nhiều cảm xúc. Trên đất Anh, hai con người cũ của Barca đều chơi tưng bừng để đưa đội bóng của mình tới chiến thắng. Alexis Sanchez lập một cú đúp vào lưới Burnley cho Arsenal, còn Cesc Fabregas kiến tạo cho Oscar đốt lưới QPR để Chelsea tiếp tục dẫn đầu BXH Premier League. Vài giờ sau đó, đội bóng cũ của họ, Barcelona để thua Celta Vigo với Messi, Neymar và Suarez cũng ở trên sân.

1. Phải dành những lời tán thưởng cho các cầu thủ Celta Vigo. Lúc nào cũng luôn luôn là “cầu thủ Barcelona chơi tệ” hay “cầu thủ Real Madrid đá kém”, vậy nếu cầu thủ đối phương chơi hay hơn thì sao? Celta Vigo đêm thứ Bảy chơi một thứ bóng đá phòng ngự kiên cường, thủ môn Sergio Alvarez có một ngày “điên rồ” khi cuối trận vài lần cứu thua khi bóng chỉ còn cách vạch vôi vài centimet, và hàng thủ Barca sơ sẩy để cho Joaquin Larrivey ghi bàn.

Barca cũng không gặp may, bởi bóng đập khung gỗ Celta tới 3 lần. Trong những lần khác, hết Messi đánh đầu vọt xà ngang, Suarez cũng đội đầu quá khung thành, Messi bị hậu vệ Jonny khước từ bàn thắng trên vạch vôi... 20 phút cuối trận, các cầu thủ Barca lúc đó đã quá oải và Messi bắt đầu bị lấy bóng liên tục, mỗi đường chuyền của Suarez đều bị cắt, và Barca gần như không thắng được pha không chiến nào. May mắn và trình độ đan xen nhau, một điều mà khán giả xem bóng đá ngày nào cũng thấy.

Barcelona vẫn có thể thắng nếu họ biết chắt chiu cơ hội, nhưng việc giành chiến thắng ngày nay đã không còn dễ dàng cho đội bóng này nữa. Họ đã trở thành một đối tượng đặc biệt để tất cả các đối thủ chơi phòng ngự số đông, và vừa rồi lại chính là đội bóng cũ của Luis Enrique. Barcelona đã chơi tiki-taka trong một thời gian dài, tìm cách rút ra nhưng không được và giờ trở lại với nó để chịu đựng những trận đấu kiểu như trước Celta. Nếu không vì sức cạnh tranh của La Liga quá yếu ớt, Barca giờ này có thể chìm sâu hơn trên BXH.

2. Nếu muốn chơi tiki-taka tốt, Barca cần những con người giỏi. Lionel Messi thì không cần phải bàn, Neymar và Luis Suarez cũng là những siêu sao hàng đầu. Nhưng họ có phù hợp với phong cách này? Luis Suarez chúng ta sẽ bàn đến vào một ngày khác vì anh mới chơi 2 trận, nhưng Neymar thì đã cho thấy mình có thể tỏa sáng được ngay cả khi không phải là ngôi sao lớn nhất của đội bóng.

Thế còn hàng tiền vệ? Sau khi thua Real với hàng tiền vệ cũ kỹ Xavi - Busquets - Iniesta, Luis Enrique thay đổi với hàng tiền vệ mới Rakitic - Busquets - Rafinha trẻ khỏe hơn. Kết quả vẫn là thất bại. Bộ ba mới cũng giống như hàng tiền vệ cũ ở sự mờ nhạt, thậm chí có phần mờ nhạt hơn so với “El Clasico” bởi vì Barca đã không ghi được bàn nào.

Vậy thì vấn đề rõ ràng nằm ở chiến thuật của Barcelona chứ không phải cầu thủ. Tiki-taka năm xưa có thể khiến đối phương phải khiếp sợ, nhưng ngày nay đội bóng nào cũng đủ khôn ngoan để ngăn cản chiến thuật này cho dù con người của Barca có mạnh tới cỡ nào.

3. Phòng thủ số đông, không chủ động lao vào tranh chấp, phong tỏa vòng cấm và chờ bóng đến nơi mới phá, Celta Vigo đã chơi như thế, giống như Chelsea đã chơi như thế, Real đã chơi như thế, hay cả Bayern Munich của Jupp Heynckes cũng chơi bóng kiểu đó. Vi khuẩn đã gặp phải kháng sinh.

Những con người như Alexis Sanchez và Cesc Fabregas, họ có thể chơi tiki-taka nhưng đã rời đi để tìm con đường mới phù hợp hơn. Sanchez đang chơi tốt trong một tập thể Arsenal đá bóng ngắn tốc độ cao, còn Fabregas có một đối tác hoàn hảo là Diego Costa ở Chelsea. Barcelona có tiếc nuối vì hai người này đang chơi hay ở CLB mới? Có tiếc cũng chẳng làm được gì, bởi họ đang tiếc nuối một thứ đáng phải dứt bỏ hơn, đó chính là chiến thuật tiki-taka trứ danh của họ.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm