21h00 ngày 29/7, Olympic Brazil - Olympic Belarus: Để khúc samba không lạc nhịp

29/07/2012 10:37 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Sau khi trình diễn bộ mặt thảm họa trong hiệp hai trận ra quân gặp đối thủ Olympic Ai Cập, các cầu thủ Olympic Brazil hẳn đã rút ra cho mình bài học quan trọng. Khi đã có được sự tập trung, rũ bỏ áp lực tinh thần từ nỗi ám ảnh của chiếc HCV, và nhất là không còn yếu tố chủ quan, điệu samba sẽ trở nên rực lửa.

Sau trận thắng O.Ai Cập, các tuyển thủ O.Brazil đã rời Cardiff để đến Manchester, nơi họ đá trận thứ hai với O.Belarus. Tại đây, cả hai đội bóng đều được bố trí ở chung một khách sạn. Lần đầu tiên trong lịch sử dự Olympic, các cầu thủ Belarus đã không ngần ngại bày tỏ việc họ ngưỡng mộ đối thủ, và cùng sử dụng một hồ bơi nhỏ.


 Người hâm mộ Brazil đang chờ chiến thắng thứ 2 - Ảnh: Getty

Tiền vệ Renan Bressan đại diện cho các đồng đội Belarus trò chuyện và xin chụp hình chung với các ngôi sao Brazil. Renan là người Brazil gốc, nhưng đã nhập tịch Belarus và chọn con đường cống hiến cho bóng đá đất nước thuộc Liên Xô cũ. Trong đội hình Belarus, Renan, hiện thuộc sở hữu BATE, là người duy nhất nói được tiếng Bồ Đào Nha, nên được cử làm phiên dịch. Trung vệ Igor Kuzmenok, người đã chơi rất hay trong trận thắng O.New Zealand, đã cố gắng để được chụp hình riêng với Thiago Silva - đội trưởng Brazil và là hậu vệ anh ngưỡng mộ nhất tại Olympic 2012.

“Đây là một ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đều ngưỡng mộ các cầu thủ Brazil, và rất hài lòng khi được chụp ảnh chung với họ”, Renan tâm sự.

Được chính đối thủ của mình ngưỡng mộ là điều rất đáng tự hào. Tuy vậy, các cầu thủ Brazil không được phép vì thế mà xem nhẹ đối phương. Bài học từ trận thắng vất vả trước Ai Cập vẫn còn nóng hổi với thầy trò HLV Mano Menezes. Từ việc dẫn trước 3-0 chỉ sau nửa giờ đồng hồ, Brazil phải nhờ đến may mắn để giữ trọn vẹn 3 điểm, nên sự thận trọng không bao giờ là một khái niệm thừa thãi.

Tập trung để chiến thắng

So với Brazil, Belarus hoàn toàn vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng có một điểm Brazil cần lưu ý, đối thủ của họ với nòng cốt là những người từng đánh bại U-21 Italia để giành vé tham dự giải vô địch U-21 châu 2011 ở Đan Mạch, nơi họ xuất sắc giành vị trí thứ 3. Trước khi đến với Olympic 2012, Belarus đã có những trận đấu ngang ngửa với hai đối thủ Mexico và Nhật Bản (đều thua ở phút cuối). Trận thắng New Zealand phần nào đó cho thấy được Belarus không phải đơn giản.

Khi đối thủ đang được xem là một ẩn số thú vị, Brazil phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, để cho vũ khúc samba không bị lạc nhịp. Sự chủ quan là không được phép, và phải gạt sang một bên suy nghĩ về chiếc HCV. Điều đó chỉ mang đến nỗi ám ảnh về tâm lý, chứ không hề có lợi. Các hậu vệ phải có tiếng nói chung ở các tình huống phản công của đối thủ. Quan trọng hơn, nếu có bàn dẫn trước, Brazil cũng không thể nhường bóng và trung tuyến cho đối phương, như cách họ làm trong trận ra quân với Ai Cập. Truyền thống của Brazil luôn ưu tiên cho bóng đá tấn công, nên từ bỏ thói quen để chơi thực dụng là sai lầm.

Có thể không đá nhanh (cũng là cách để kiểm soát nền tảng thể lực), nhưng các học trò của Menezes bắt buộc phải giữ bóng để làm chủ thế trận. Đây chắc chắn không phải điều khó khăn với Brazil, khi trong tay Menezes là những bậc thầy về giữ và chuyền bóng, như Ganso, Oscar, Neymar, Hulk, thậm chí cả các cầu thủ đá thấp như Sandro, Romulo.

Người hâm mộ Brazil chưa được chứng kiến bộ mặt đẹp nhất của đội nhà trong trận ra quân, trừ khoảng thời gian 30 phút đầu, với 3 bàn thắng được ghi do công Rafael, Damiao và Neymar. Do vậy, kỳ vọng của các CĐV áo vàng - xanh đặt cả vào trận đấu với Belarus. Tất cả cùng đang chờ đợi Nhà hát của những giấc mơ sẽ là nơi mà những ngôi sao trẻ của Menezes sẽ trình diễn vũ điệu samba rực lửa, tràn đầy niềm đam mê và sự kiêu hãnh.

Nếu giành được chiến thắng trước Belarus, Brazil nhiều khả năng cũng trở thành đội đầu tiên đoạt chiếc vé bước vào tứ kết, và được phép thong thả ở lượt đấu cuối. Khả năng này chỉ diễn ra trong trường hợp Brazil đánh bại Belarus, đồng thời New Zealand không thắng được Ai Cập ở trận đấu trước đó 3 giờ.

Dự đoán: 2-0

Ngọc Huy

Lực lượng: Hai đội đủ quân số.

Đội hình dự kiến

Brazil: Neto - Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo - Sandro, Romulo - Neymar, Oscar, Hulk - Damiao.

Belarus: Gutor - Polyakov, Kozlov, Kuzmenok, Politevich - Dragun, Renan Bressan, Solovei, Gordeichuck, Baga - Kornilenk.

Damiao, ghi bàn và chuyển nhượng

HLV Menezes đã đặt niềm tin vào Leandro Damiao trong trận đấu với Ai Cập, và cầu thủ 23 tuổi này đã tỏ ra xứng đáng với niềm tin ấy bằng tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Pha ghi bàn thể hiện sự nhạy bén của tiền đạo thuộc sở hữu Inter (Brazil). Đó cũng là bàn đầu tiên của Damiao trong các trận khoác áo Brazil (tính mọi cấp độ), kể từ sau pha làm tung lưới Ghana cách nay 10 tháng, diễn ra trên sân Craven Cottage của Fulham.

Bước vào trận đấu với Belarus, Damiao đang quyết tâm ghi thêm bàn thắng, không chỉ với mục đích giúp Brazil giành chiến thắng, mà còn là một cách để anh tìm được một bến đỗ danh giá ở châu Âu. Thời gian qua, một số đội bóng châu Âu đang theo dõi Damiao, trong đó có Milan, đội rất cần một chân sút mới để thay thế Ibra. Nếu tỏa sáng tại Olympic 2012, Damiao không sợ không tìm được chỗ đứng ở nền bóng đá lục địa già.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm