Olympic Brazil thắng toát mồ hôi: Nỗi ám ảnh HCV

28/07/2012 13:09 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH)- Trên sân Thiên Niên Kỷ, Olympic Brazil đã trình diễn bộ mặt tấn công đầy ấn tượng, nhưng các cầu thủ của HLV Mano Menezes cũng suýt phải trả giá cho những ảo vọng về chiếc HCV, khi suýt trở thành nạn nhân của bất ngờ như Tây Ban Nha.

Tích cực

Nếu cuộc chơi chỉ gói gọn trong 30 phút, hoặc tối đa 45 phút, Brazil chắc chắn rất hài lòng với những điều mà mình đã thể hiện ở trận ra quân gặp Ai Cập. Vũ điệu samba đã được thể hiện đầy ấn tượng và thuyết phục trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên. Với đội hình 4-2-3-1, HLV Mano Menezes chủ động chọn lối đá tấn công, để không phung phí những ngôi sao mà mình có trong tay.

Người ta thấy Menezes liên tục mỉm cười trên băng ghế huấn luyện, khi các cầu thủ tấn công của ông đã làm việc rất tốt. Oscar thể hiện vai trò nhạc trưởng tuyệt vời để chứng minh vì sao Chelsea vội vã ký hợp đồng với anh trước thời điểm Olympic 2012 khởi tranh. Tân binh của nhà vô địch Champions League góp công trong cả hai bàn thắng đầu tiên của Brazil bằng những đường chuyền quyết định (Rafael và Damiao ghi bàn). Bên cạnh đó, vai trò của Oscar còn được thể hiện qua việc giữ nhịp và phát động tấn công. Tiền vệ 20 tuổi này cho thấy chiếc áo số 10 không quá rộng với anh, và là một nhạc trưởng thực thụ. Neymar, ngôi sao được chờ đợi nhất tại giải đấu (tính phạm vi bóng đá nam), cũng tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, và Hulk là tác giả pha kiến tạo.



Brazil đã có trận thắng toát mồ hôi hột- Ảnh Getty

3-0 chỉ sau 30 phút, các cầu thủ áo vàng - xanh đã có sự khởi đầu vượt quá cả sự mong đợi của Menezes lẫn các CĐV. Nếu như Tây Ban Nha bất lực trước đối thủ Nhật Bản, thì Brazil đã cho thấy giá trị đích thực của một trong hai ứng viên sáng giá cho tấm HCV. Chưa bung hết sức, nhưng điệu samba vẫn bùng nổ ngoạn mục để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Nên biết, các cầu thủ trẻ Ai Cập được xem như một ẩn số tại giải đấu lần này, khi phần lớn đều đã có nhiều trận khoác áo ĐTQG.

Tiêu cực

Huyền thoại Romario không phải không có lý khi dành cho Olympic Brazil những lời chê bai nặng nề. Cựu tiền đạo lừng danh này cũng đưa ra những cảnh báo về việc đội nhà có điểm yếu về phòng ngự, và thiếu sự tập trung cao nhất về mặt tinh thần. Điều này đã chính thức bộc lộ khi Brazil bước vào hiệp hai.

Những đôi chân samba đã thi đấu chậm, và nhường luôn việc kiểm soát bóng ở khu vực trung tuyến cho đối phương. Việc một đội bóng dẫn trước đến 3 bàn thi đầu chậm để dưỡng sức là điều tất nhiên, vì lịch thi đấu Olympic khá dày. Vấn đề ở đây là Brazil đã quá chủ quan. Nói đúng hơn, các học trò của Menezes đã có phần ảo tưởng về sức mạnh của mình và nghĩ quá nhiều đến chiếc HCV.

Sau khi để đối phương có bàn rút ngắn tỉ số, đội bóng đến từ Nam Mỹ thậm chí mất luôn khả năng kiểm soát về tinh thần. Brazil trở nên rệu rã và bất lực trong việc thiết lập lại thế trận. Thiago chưa cho thấy rõ vai trò thủ lĩnh của chiếc băng đội trưởng, và dường như trung vệ này vẫn chưa có điểm rơi sau mùa giải gặp chấn thương nặng trong màu áo Milan. Là người mở tỉ số, nhưng Rafael chưa có sự tập trung ở hàng thủ. Marcelo hay Juan cũng vậy.

Menezes đã rất tức giận trước sự sụp đổ về tinh thần dễ dàng của các học trò, và đưa Ganso vào để tăng khả năng cầm bóng. Tuy vậy, Brazil vẫn phải chịu thêm bàn thua thứ hai. Từ thế trận tấn công toàn diện, Brazil phải chọn giải pháp phòng ngự cuối trận, mà việc Danilo vào sân là minh chứng. Giải pháp mà HLV Menezes thực hiện là gia tăng quân số trước khu cấm địa để bảo vệ khung thành thủ môn Neto, khi tính kết dính trong lối chơi đã mất hết, và Ai Cập thì tràn đầy hưng phấn.

Có thể nói, may mắn đã ít nhiều mỉm cười với Brazil, nên 3 điểm mới không vuột khỏi tay họ. Đây là một lời cảnh báo quan trọng cho thầy trò Menezes, không chỉ cho những trận đấu tại Olympic 2012, mà ngay cả World Cup 2014 mà họ là chủ nhà. Để đạt được thành công, trước hết các cầu thủ áo vàng - xanh phải gạt sang một bên nỗi ám ảnh về chiếc HCV đã đeo bám họ cả thế kỷ nay.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm