Vợ giống đồng hồ

10/12/2016 17:20 GMT+7 | Hài hước

* Sáng sớm khi vừa mở cửa hàng, một người đàn ông đã hung hăng xông thẳng vào hét ầm ĩ:

- Này, cậu trả lời sao về thứ quái quỷ này? - vừa hét ông ta vừa quẳng mạnh một cục pin điện thoại xuống bàn.

Nhân viên bán hàng cầm lên ngắm nghía một chút rồi e dè hỏi:

- Đây là pin đồng hồ của cửa hàng chúng tôi, có vấn đề gì thưa ông?

- Tháng trước tôi đến mua pin đồng hồ, cậu bán cho tôi cái thứ quái quỷ này với giá trên trời. Lúc đó cậu còn khẳng định chắc nịch rằng đây sẽ là chiếc pin cuối cùng tôi cần mua cho đồng hồ. Giờ thì sao, mới hơn một tháng đã hỏng rồi đây này!

- Thành thật xin lỗi ông! Do lúc đó tôi không nghĩ rằng đồng hồ ông còn có thể dùng được hơn một tháng nữa nên mới lỡ lời như vậy.

* Chồng nói: Em giống cái kim đồng hồ quá!

- Đúng vậy anh, vợ của anh luôn thích chính xác mà.

- Ồ, không! Ý anh là: em loanh quanh như cái kim đồng hồ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm