Truyền hình cũng 'lợi hại'

03/02/2016 10:32 GMT+7 | Truyện cười

* Một người đàn ông kể:

- Vợ tôi rất thích xem các phim rùng rợn của Hitchcoch.

- Bà ấy thích cái cảm giác run lên đến mức răng đánh cầm cập?

- Rất thích. Và bà ấy còn thích hơn nữa khi vừa run, răng thì đánh cầm cập, vừa nói với tôi: “Thế nào, bao giờ thì anh mới mua cho em một cái măng-tô lông?”.

* Một bà mẹ cùng cậu con trai ngồi xem một bộ phim tình yêu trên truyền hình. Bà mẹ bảo:

- Con thấy đấy, hai anh chị kia vừa cưới nhau, nay họ sắp đi một chuyến trăng mật chắc là rất nóng bỏng. Cái đó sẽ chẳng có gì thú vị đến với con đâu. Vậy con hãy về phòng mình mà chơi đi. Lát nữa mẹ sẽ gọi con ra xem tiếp khi họ trở về sau chuyến đi và bắt đầu cãi nhau, đánh nhau tùm lum có thể đến mức ly dị. Những cái đó chắc hẳn ít ra cũng sẽ làm cho con buồn cười...

* Một nhà phê bình truyền hình băn khoăn:

- Người ta nhắc đi nhắc lại rằng vì những chương trình nói về tội phạm mà bọn tội phạm ngày càng nhiều thêm. Nhưng nếu ảnh hưởng của truyền hình lớn đến thế, thì tại sao đã có bao nhiêu chương trình về nấu ăn mà không có thêm ngày càng nhiều người nấu ăn giỏi để chế biến ra cho chúng ta những món ăn thật ngon nhỉ?

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm