Thời đại Internet

28/02/2015 09:16 GMT+7 | Truyện cười

* Hai người bạn gặp nhau:

- Này - một người kể - hồi này hai mắt tớ cứ sưng đỏ cả lên, mà lúc nào cũng cảm thấy mắt ngưa ngứa, gai gai...

- Cậu bị viêm kết mạc rồi...

- Chắc chắn không phải...

- Thế thì tại sao?

- Tại Internet không giới hạn...

* Thấy con chó bông của mình đang ngồi trên ghế phía trước máy tính và lấy hai chân trước gõ gõ lên bàn phím, một phụ nữ nói với chồng;

- Em không biết làm cách nào mà nó khám phá ra website: www.nhungconchodepgai.com, từ đó, các buổi tối nó không còn quan tâm đến những thứ đồ chơi mà trước đây nó vẫn chơi nữa...

* Mẹ ơi - Paolo 8 tuổi nói - nhiều người bảo con sẽ là Google, cho nên mẹ có thể hỏi con bất cứ câu gì, con cũng sẽ trả lời được hết. Mẹ hãy thử đi.

- Được rồi. Nghe mẹ hỏi nhé: Con đã dọn dẹp gọn ghẽ phòng riêng của con như mẹ yêu cầu chưa?

- Xin lỗi, thưa quý vị. Có lẽ lý do quý vị vừa có một thao tác không đúng, nên quý vị không còn kết nối với Internet nữa.

* Sau một thời gian nghỉ Hè ở quê, đầu năm học, bé lại về nhà mình ở thành phố. Bé hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, cái bác râu tóc bù xù, hai mắt đỏ ngầu kia là ai đấy hả mẹ?

- Đó là bố của con chứ ai.

- Bố làm sao thế hả mẹ, bố bị ốm à?

- Không, tại bố vào Internet suốt đó thôi.

* Một anh chàng trai bông đùa chọn password bảo mật cho máy tính của mình là “chimto”.

- Tiếp đó có một message hỏi lại anh ta:

- “Như vậy hơi bị ngắn. Bạn có thể kéo dài nó ra thêm một chút được không?”.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm