26/12/2014 08:43 GMT+7 | Truyện cười
- Này, trên trời có bảy mặt trăng cậu ạ.
- Đâu nào, có tám chứ.
- Không, chỉ có bảy.
- Thôi được rồi, chúng ta thử ra hỏi cái ông đang tựa lưng vào cột đèn trước cửa quán kia xem. Này ông, tôi và bạn tôi đang tranh cãi: theo ông, trên trời hiện có bao nhiêu mặt trăng?
Ông kia ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt rồi nói:
- Có những mấy dãy mặt trăng cơ mà, các anh đếm ở dãy nào?
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất