Thất vọng vì... không có vụ cưỡng dâm nào!

06/09/2008 15:19 GMT+7 | Hài hước

- Chúng ta biết làm thế nào bây giờ? – chủ một tờ báo rên rỉ nói với một phóng viên.- Suốt cả hai mươi bốn tiếng đồng hồ vừa rồi không xảy ra một vụ xì căng đan nào, không có một vụ giết người nào, không có một vụ trộm cướp đáng kể nào, cũng chẳng có một vụ cưỡng dâm nào. Chúng ta biết đưa tin gì giật gân lên cột báo đầu tiên?
- Ông đừng thất vọng, thưa sếp. Thể nào rồi cũng xảy ra một vụ gì đó. Tôi là người lạc quan, nên tôi luôn rất tin tưởng vào bản tính con người.
 
Nhảy ngay đi
 
 Phóng viên nhiếp ảnh đang đi trên cầu thì trông thấy một thanh niên đang đứng trên lan can cầu.
- Tôi định nhảy xuống, nhưng cứ lưỡng lự... – anh thanh niên nói.
- Anh đừng đắn đo một giây nào nữa, nếu anh muốn thấy mình trong số báo ngày mai!
 
3999 con mắt
 
Chủ một tờ báo có tật “cuồng” tính chính xác, và ông ta luôn đòi hỏi các phóng viên cũng phải như vậy. Có lần, một phóng viên đưa ông ta bài tường thuật về một hội nghị nào đó. Ông ta đọc thì thấy có câu: “Ba nghìn chín trăm chín mươi chín con mắt chăm chú nhìn diễn giả”.
- Sao vô lý thế này? – chủ báo kêu lên.
- Không vô lý đâu, thưa ngài, trong số những người dự hội nghị có một người bị chột.
 
Nghệ thuật làm báo lá cải
 
Nhà báo làm việc cho một tờ báo lá cải hỏi một diễn viên nổi tiếng:
- Anh làm ơn kể cho tôi nghe chi tiết việc anh cắt đứt với cô Marie, bạn diễn của anh trong bộ phim vừa rồi.
- Làm gì có chuyện tôi cắt đứt với cô Marie, - anh diễn viên phản đối, - đơn giản chúng tôi chỉ là bạn của nhau thôi mà...
- Tuyệt, - nhà báo nói. – Trong số tới, để anh khỏi kiện chúng tôi là vu khống, tôi sẽ dẫn chính xác lời anh. Tôi sẽ viết: “Làm gì có chuyện tôi cắt đứt với cô Marie!”

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm