Siêu nghệ thuật

19/06/2016 10:00 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) * Một anh chàng gặp bạn ngoài phố. Người bạn hỏi:

- Cậu có thể cho tớ vay 200 phơ-răng được không?

- Không - anh ta đáp - nhưng tớ có thể cho cậu vay 100 phơ-răng nếu cậu muốn.

- Ừ, thôi cũng được. Nhưng gượm đã. Như thế là tớ nợ cậu 100 phơ-răng hay cậu nợ tớ nhỉ?

* Một người nói với bạn về người thứ ba.

- Này, hôm qua tớ đến chơi nhà thằng Pierro. Nó gầy không thể tưởng tượng nổi cậu ạ.

- Gầy đến mức nào?

- Tớ thấy chiếc áo pyjama kẻ sọc nó mặc trên người chỉ có mỗi một đường kẻ!

* Trong phòng trưng bày tranh, một họa sĩ nổi tiếng đến dự khai mạc buổi giới thiệu tác phẩm mới nhất của ông ta: một hình tròn to màu đen ở chính giữa tấm title trắng.

Ông ta bực tức gọi giám đốc phòng trưng bày và nói:

- Ông treo bức tranh của tôi ngược rồi. Treo thế kia thì bức tranh còn có một ý nghĩa gì nữa.

* Nhà sản xuất phim dự buổi chiếu đầu tiên bộ phim vừa hoàn thành và khi xem xong, ông ta khen đạo diễn:

- Hay lắm! Nhất là đoạn dân làng nổi dậy chống lại lãnh chúa của họ. Làm cách nào anh gây được một cảm giác sợ thật mạnh mẽ đến thế?

- Nhờ ông cả đấy - đạo diễn đáp - Tôi quay cảnh đó hôm ông tuyên bố giảm tiền cát-sê của các diễn viên quần chúng đấy!

* Nội dung một thông báo:

“Hội những người quan tâm tới các đường cong của thân hình mảnh mai sẽ họp vào thứ Sáu tuần này, lúc 20h30, tại trụ sở của Hội. Sẽ có mục thuyết trình của chuyên gia về nghệ thuật giảm 10 cân trong 2 tuần lễ. Với những người mới đến lần đầu, cửa phòng họp tối hôm ấy ở mé phố Nhà Ga sẽ mở toang cả 2 cánh cửa!”.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm