Sếp ơi là sếp!

07/08/2008 01:00 GMT+7 | Hài hước

Thỏa hiệp với sếp
 
 Hai nhân viên nói chuyện với nhau:
- Hôm nay, tớ vừa ra một tối hậu thư cho sếp của tớ: “Hoặc là ông phải tăng lương cho tôi, hoặc là tôi sẽ rời khỏi xí nghiệp của ông”.
- Rồi câu chuyện kết thúc ra sao?
- Tớ và ông ấy đã tìm ra một giải pháp thỏa hiệp. Ông ấy không tăng lương cho tớ, còn tớ cũng không rời khỏi xí nghiệp của ông ấy.
 
Rẻ mà lại ấn tượng
 
Giám đốc một công ty Pháp họp các nhân viên lại:
- Thưa các ông! Vài hôm nữa sẽ đến ngày kỷ niệm 25 năm ngày thành lập công ty ta. Chúng ta phải tổ chức một lễ kỷ niệm thật hoành tráng, đem lại niềm vui sướng cho tất cả mọi người, và khiến thiên hạ phải chú ý. Nhưng dĩ nhiên, không được làm tốn kém, phải làm sao càng rẻ càng tốt.
 
Sau đó giây lát, từ cuối phòng họp, một tiếng nói cất lên:
- Tôi có ý kiến!
- Xin mời!
- Thưa ông giám đốc, ông hãy nhảy từ trên tháp Eiffel xuống. Ông sẽ chỉ mất chút xíu tiền mua vé lên thang máy. Cả nước Pháp sẽ nói về sự việc đó, còn về sự vui sướng của các nhân viên thì họ sẽ vui sướng vô hạn!
 
Không tăng lương cũng được
 
 Giám đốc bảo nhân viên:
- Rất tiếc tôi buộc phải từ chối yêu cầu của anh. Chúng tôi không thể tăng lương cho anh dược.
- Tôi hiểu, thưa ông giám đốc, nhưng nếu vậy, hay là ông vẫn trả tôi ngần ấy tiền lương, nhưng không phải mỗi tháng một lần, mà ba tuần lễ một lần?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm