Phụ nữ và tiền bạc

25/04/2016 08:52 GMT+7 | Truyện cười

* Hôm vừa tròn 18 tuổi, một cô gái đến ngân hàng để mở tài khoản. Người ta đưa cô tờ mẫu khai in sẵn để cô điền vào. Đến mục “Tên ngân hàng trước đây của quý vị”, cô lưỡng lự một chút rồi viết: Con lợn đất.

* Thấy anh phục vụ bàn vừa nhảy cẫng lên chạy biến đi vừa kêu to: “Trời!”, một phụ nữ bảo chồng:

- Sự vui mừng quá đáng của anh ta khiến em càng khẳng định là anh phải thay kính ngay. Em tin chắc vì cận thị nên để “boa” cho anh ta, anh đã đưa tờ 100 euro trong khi lẽ ra chỉ cần đưa tờ 5 euro.

* Người chồng trẻ bảo vợ:

- Em có nhớ khi chúng ta cưới nhau cách đây 6 tháng, anh có nói với em rằng anh rất không muốn trông thấy gương mặt xinh đẹp của em phải buồn vì vấn đề tiền bạc...

- Em nhớ.

- Anh rất giữ lời. Đây là bản kê những món chi tiêu trong tài khoản của chúng ta ở ngân hàng. Em hãy xem kỹ và cố gắng tìm ra một giải pháp. Trong lúc em xem, anh nhắm mắt lại nhé!

* Một người đàn ông nói với bạn.

- Tớ biết không ít người càng nhiều tiền thì trí nhớ càng kém. Nhưng thật kỳ lạ, không một ai trong số những người cho tớ vay tiền lại bị như thế cả.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm