Phụ nữ buôn chuyện ấy và đồ lót

29/04/2016 08:58 GMT+7 | Truyện cười

* Chuông điện thoại reo vang ở nhà một cô gái tóc vàng xinh đẹp.

- A lô - người ở đầu dây đằng kia nói - tôi là người phụ nữ ở đối diện căn hộ của cô. Tôi gọi điện cho cô vì có việc muốn cầu cứu. Chuyện là đám hoa tôi trồng sắp bị chết. Tối nào cũng vậy, khoảng 7 giờ, tôi yêu cầu chồng mình ra tưới hoa ở ban công, và anh ấy luôn miễn cưỡng làm qua quýt cho xong chuyện trong vài phút.

- Sao nữa ạ?

- Nếu vào giờ đó, tôi mong cô có thể chỉ mặc đồ lót đi qua đi lại trước cửa kính nhà cô được không?

* Thôi, tạm dừng thế đã nhé - một phụ nữ buôn chuyện qua điện thoại đã hơn một giờ đồng hồ với bạn gái nói - Chồng tớ về rồi đây này, trông như một gã điên, và đang vác tớ lên vai ra khỏi phòng khách. Hoặc là anh ấy đói, muốn tớ nấu cái gì đó để ăn, hoặc là anh ấy nhận được tờ tạp chí Thụy Điển đầy những hình phụ nữ khỏa thân khiến anh ấy như vừa uống ba viên Viagra. Trong trường hợp này, tớ sẽ gọi lại cậu sau 2 phút nữa nhé.

* Em làm cái gì thế kia? - chồng hỏi vợ.

- Em tập ký tên trong lúc nhắm mắt.

- Để làm gì?

- Đã ba lần rồi, anh chàng bưu tá đến đưa thư bảo đảm cho em giữa lúc em đang tắm. Cả ba lần, bước ra khỏi bồn tắm, em đều rất ngượng vì chẳng mặc áo xống gì trước mặt anh ta. Thấy em ngượng nghịu, anh ta nhã nhặn gợi ý: “Cô chỉ việc nhắm mắt lại là hết ngượng ngay ý mà!”.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm