Phản bội

12/10/2015 08:03 GMT+7 | Truyện cười

* Người đàn ông tức giận nói với một anh chàng chuyên mò gái:

- Anh là Gilles?

- Vâng.

- Ngày 18 tháng 5 vừa rồi, anh ở Vice?

- Anh chàng nọ giở sổ: - Đúng vậy!

- Với một phụ nữ?

- Rất đúng!

- Này, anh nên biết đó là vợ tôi đấy, và tôi phải nói với anh rằng tôi rất không bằng lòng...

Anh chàng nọ lại nhìn vào sổ và đáp:

- Tôi cũng thế...

* Ba anh chàng nói chuyện với nhau:

- Các cậu ạ - anh thứ nhất nói - tớ có một tin không vui: vợ tớ phản bội tớ với một thằng cha làm bánh mì.

- Sao cậu biết đó là một thằng cha làm bánh mì? - hai anh kia hỏi - Cậu biết hắn à?

- Không, hoàn toàn không. Nhưng tối qua, tớ thấy có bột mì trong giường tớ.

- Vợ tớ cũng phản bội tớ - anh chàng thứ hai nói - với một thằng cha nạo ống khói.

- Sao cậu biết?

- Đơn giản thôi. Hôm nọ tớ thấy có bồ hóng trong giường.

Tớ cũng bị cắm sừng - anh chàng thứ ba nói - vợ tớ phản bội tớ với một con ngựa...

- Một con ngựa? - hai anh chàng kia kêu lên - không thể có chuyện đó!

- Có thể đấy, chắc chắn nữa là khác. Hôm nọ, khi về nhà, tớ thấy trong giường tớ có một gã đua ngựa!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm