Noel

27/12/2010 06:46 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - * Nhân dịp Noel, - một người đàn ông kể với bạn, tớ tặng thằng con trai tớ một chiếc tàu hỏa chạy điện rất đẹp. Tớ tự nhủ ít nhất khi chơi với cái đồ chơi này nó sẽ không ngồi hàng giờ trước ti vi nữa.

- Nó thích cái tàu hỏa chứ?

- Không thích lắm. Nhưng tớ thì suốt nửa tháng nay, tớ không xem một chương trình ti vi nào.

* Đầu tháng 12, cậu bé Thierry 5 tuổi cầu nguyện:

- Con xin Đức Chúa từ nay đến cuối tháng làm cho tuyết rơi thật nhiều để xe dọn tuyết của trường con không dọn xuể, con và các bạn con có thể được nghỉ học để chơi ngoài trời suốt ngày, nhưng đừng nhiều quá để Ông Già Tuyết vẫn có thể đi xe trượt tuyết phát quà được...

* Vợ nói với chồng:

- Anh sẽ không khó chịu nếu em mang đi đổi món quà rất đẹp mà anh tặng em nhân dịp lễ Noel chứ?

- Nhưng anh có tặng em món quà gì nhân dịp Noel đâu nhỉ?

- Hôm nay mới là ngày 20/12 thôi mà, còn sớm chán!

* Cậu bé con nhà giàu có lại gần Ông Già Noel đang đướng trước một vòm cổng và nói:

- Ông ơi, ông muốn cháu tặng ông món quà gì nhân dịp Năm Mới?

* Cậu bé 6 tuổi rất không hài lòng vì trong dịp Noel cậu chỉ nhận được những “món quà có ích” ở dưới gốc cây thông. Cậu bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con không biết nên chơi trò gì thì vui hơn, nên mặc chiếc áo len cổ lọ vào chân như mặc một cái quần hay là nên để nước vào đôi bít tất rất đẹp kia để xem chúng có rò rỉ chỗ nào không?

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm