Nhà giàu ưa nịnh

27/09/2017 08:13 GMT+7 | Hài hước

* Một người phụ nữ nói với người ăn mày đứng trước cửa: "Anh còn trẻ như thế, nhẽ ra nên tìm việc mà sống. Chứ đi xin ăn, anh không thấy xấu hổ à?".

- Bà nói đúng thưa bà, tôi cũng nghĩ như thế. Bà đẹp như thế này lẽ ra phải trở thành diễn viên điện ảnh chứ không nên sống bình thường như vậy.

- Đúng quá, anh chờ một chút, tôi vào bếp lấy chút gì cho anh ăn nhé! Và có chút tiền anh cầm đỡ.

* Một người giàu có nói với một người nghèo:

- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?

Người kia nói:

- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông?

Người giàu bảo:

- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?

Người kia nói:

- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?

Người giàu lại nói:

- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?

Người kia bảo:

- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm