Nguyên nhân ban đêm mất ngủ

04/03/2017 08:18 GMT+7 | Hài hước

* Ông kỹ sư hóa học vừa nhận giải Nobel kể với các nhà báo:

- Cứ mỗi khi tôi muốn làm “chuyện ấy” với vợ tôi, vợ tôi lại trả lời: “Không được đâu, anh yêu, không phải tối nay, em đang bị nhức đầu”. Chính vì nghĩ đến tình trạng đó trong nhiều đêm mất ngủ mà rốt cuộc tôi đã phát hiện ra…

- Một thứ thuốc aspirin chữa nhức đầu rất công hiệu?

- Không, tôi đã phát hiện ra rằng ban đêm cô ô-sin không bao giờ khóa phòng của cô ta.

*Một ngày nọ nhà vua bỗng dưng quyết định giảm một nửa án tù cho tất cả các tù nhân ở vương quốc mình. Giám thị nhà tù đưa vua đi thăm trại giam.

- Thưa đức vua, người này ăn cắp 3 quả táo, bị kết án 10 năm tù.

- Giảm còn 5 năm – vua ra lệnh.

- Thưa đức vua, người này đâm trọng thương hàng xóm, bị kết án 1 năm tù.

- Giảm còn 6 tháng – vua phán.

- Thưa đức vua, người này ăn cắp có vũ khí, bị 6 năm tù.

- Giảm một nửa.

- Thưa đức vua, người này có hành động có thể gây nguy hại cho vương quốc, bị kết án chung thân.

- Giảm một nửa – vua nói.

- Xin tuân lệnh.

Họ tiếp tục đi trong trại giam, nhưng viên giám thị thắc mắc:

- Thưa đức vua, nhưng thần không biết anh ta sẽ sống bao lâu…

- Ừ nhỉ - vua cũng ngẩn người ra - phải tìm một cách nào đó…

Họ nghĩ mãi không ra cách nào để giảm án chung thân chỉ còn một nửa. Cuối cùng, vua sai giám thị tìm đến một nhà thông thái để hỏi. Nhà thông thái phán:

- Hãy làm thế này: cứ giam một ngày lại thả một ngày.

* Một người đàn ông kể:

- Tôi bị mắc một chứng mất ngủ hết sức kỳ lạ, mà theo tôi, đó là vì tối nào tôi cũng xem truyền hình quá nhiều.

- Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau?

- Có đấy. Lúc ngủ, tôi thường hay mơ, bây giờ các giấc mơ của tôi cứ khoảng 10 phút lại bị ngắt ngang bởi một loạt các clip quảng cáo.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm