Người vợ đầu tiên

08/07/2017 07:33 GMT+7 | Hài hước

* Hai anh chàng nói chuyện với nhau.

- Cô vợ đầu tiên của tớ bỏ tớ rồi cậu ạ.

- Tại sao vậy?

- Vì tớ thường gọi cô ấy là “người vợ đầu tiên của anh”.

* Thầy dạy bơi bảo Bremo:

- Tôi được biết nhà anh ở bên bờ một con sông, vậy mà anh lại chưa biết bơi!

- Thì sao ạ! Có gì đáng ngạc nhiên đâu! Xung quanh ông là không khí, nhưng ông có biết bay đâu!

* Để thu hút khách du lịch, chủ một cửa hàng lưu niệm cho treo ngoài cửa tấm biển:

“Ở đây nói tiếng Anh”.

Hôm sau, ở cửa hàng lưu niệm đối diện xuất hiện tấm biển:

“Ở đây không nói, ở đây chỉ bán những món quà lưu niệm đẹp và rẻ”.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm