Người làm chủ gia đình là người rửa bát

29/01/2016 08:13 GMT+7 | Truyện cười

* Vợ nũng nịu:

- Anh ơi, anh yêu em lắm lắm chứ?

- Maria, không hiểu sao anh không thích em mở đầu câu chuyện với anh bằng câu ấy, vì hễ cứ nghe em hỏi câu ấy, là anh lại thấy lo sợ...

* Buổi sáng: Vợ hỏi chồng:

- Đêm qua anh lại nói gì đó trong giấc mơ đấy.

- Trời ơi - chồng kêu lên - chả nhẽ ngay cả trong mơ anh cũng không được nói một lời nào à!

* Hai phụ nữ nói chuyện với nhau.

- Vừa rồi, trước khi đi công tác xa một tháng, chồng tớ đã làm một điều để “phòng bệnh” cho tớ đấy.

- Điều gì?

- Anh ấy đưa tớ đi xem vở kịch Othello...

* Hai anh chàng nói chuyện với nhau:

- Này, cô vợ thằng Peter ranh ma lắm cậu ạ.

- Ranh ma thế nào?

- Cô ta thuyết phục cực giỏi, khiến thằng Peter ngây thơ tin rằng người làm chủ gia đình là người rửa bát...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm