Mượn tiền

08/11/2010 11:16 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) -  * Một người ở vùng cao đeo ngang hông khẩu súng lục và con dao găm về thành phố và đến gặp Bok, một tay rất nổi tiếng về cho vay nặng lãi, để vay tiền. Anh kia có thói quen luôn đặt bàn tay lên cán dao găm lúc nói chuyện.

Anh ta lại gần Bok, rút nửa con dao găm ra khỏi bao rồi nói như quát:

- Ông cho tôi vay 120 taler.

- Tôi sợ…

- Ông sợ cái gì?

- Anh nghĩ mà xem: nếu lúc vay tiền tôi, anh đã chực rút dao thế kia, thì anh sẽ còn thế nào nữa khi đến lúc anh phải trả nợ tôi?

* Một gã bảo bạn:

- Tớ quên ví ở nhà. Cậu có thể cho tớ vay 100 phơ-răng được không?

- Tất nhiên là được, - người bạn nói rồi đưa tiền.

Hai ngày sau họ gặp lại nhau.

- Tớ nợ cậu 100 phơ răng phải không?

- Ừ.

- Xin lỗi nhé, tớ lại quên ví. Cậu cho tớ vay 400 phơ-răng, vậy là tớ nợ cậu tròn 500 phơ-răng.

Ba ngày sau, họ gặp lại nhau.

- Tớ nợ cậu 500 phơ-răng nhỉ?

- Ừ.

- Hãy giúp tớ với. Cho tớ vay thêm 500 nữa, để chẵn 1.000.

Bốn ngày sau, một cuộc gặp mới.

- Tớ nợ cậu 1.000 phơ-răng nhỉ?

- Ừ.

- Nếu cậu có thể cho tớ vay 4.000 phơ răng nữa, nay mai tớ sẽ trả cậu cả thảy 5.000, một con số tròn trịa…

Sau đó, hai ngày sau, gã kia lại hỏi:

Tớ nợ cậu 5.000 phơ- răng nhỉ?

Người bạn đáp:

- Không…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm