Một người đàn ông nhìn tôi khỏa thân

02/08/2015 07:05 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Chuyên gia tư vấn hôn nhân nói với một người đàn ông đến hỏi ý kiến:

- Ông hãy luôn nói với vợ ông rằng bà ấy rất xinh đẹp. Như vậy bà ấy lúc nào cũng sẽ vui vẻ và dễ dàng tin ngay lập tức vào những lời nói dối khác của ông.

* Từ trong buồng tắm, vợ nói vọng ra:

- Anh yêu, để đề phòng mọi chuyện, anh hãy bỏ kính ra đi, em sắp tẩy trang tất cả các thứ mỹ phẩm trên mặt em bây giờ đấy!

* Một phụ nữ nói với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ:

- Tôi thực sự chẳng có một chút sắc đẹp nào cả.

- Sao cô lại nghĩ thế? - bác sĩ hỏi.

- Hôm vừa rồi, tôi đang khỏa thân đi đi lại lại trong căn hộ ở tầng 1 của tôi thì thấy một người đàn ông từ bên ngoài nhìn tôi.

- Sao nữa?

- Tôi vội lao về phía cửa sổ để đóng lại, nhưng ông ta đã đóng trước tôi.

* Hôm qua, đến vườn bách thú, tớ gặp anh chàng phải nói là quá xấu xí.

- Xấu xí mức độ nào cơ?

- Đến mức anh ta phải mua hai vé ở ngoài cổng vườn: Một vé để vào, một vé để ra...

* Một bà có sắc đẹp quá khiêm tốn. Cứ như thể chồng bà ta đã mua bà ta về theo từng mảnh rời rạc rồi không biết lắp ghép lại như thế nào thành thử đành chắp vá hú họa cho xong.

Một hôm, hai người đi dạo ở vùng nông thôn, bà ta bảo chồng:

- Chà! Cảnh vật đẹp chưa kìa! Em yêu thiên nhiên quá đi thôi!

- Thế à - người chồng khẽ đáp - Em chẳng thù dai chút nào nhỉ!

* Chồng một phụ nữ rất xấu xí nói với vợ:

- Em sẽ không nhìn thấy anh tối nay đâu.

- Sao? - người vợ ngạc nhiên - Anh đi đâu à?

- Không, nhưng anh sẽ đặt một cái gối lên trên mặt em.

* Hai anh chàng đứng ngoài phố. Trông thấy một cô gái đi bên kia đường, một người nói:

- Kia là cô gái đẹp nhất thành phố này đấy.

- Cậu nghĩ thế?

- Không, cô ta nghĩ thế...

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm