Chuyện xảy ra ở địa ngục. Quỷ bố về nhà. Quỷ mẹ dắt các quỷ con đến trước mặt chồng và nói:
- Hôm nay anh có thể phát vào mông mấy thằng bé này một trận: Suốt cả ngày, chúng nó xử sự như một thiên thần.
Lòng nhân ái đột xuất
Mẹ ơi, mẹ cho con một Phơ-răng.
- Để con làm gì vậy, con yêu quý?
- Để con đưa cho một người nghèo đang gào ầm lên ở góc phố đằng kia.
- Người mẹ rất hài lòng về lòng nhân ái của con trai, bà đưa tiền cho con rồi hỏi:
- Nhưng tại sao người đó lại gào ầm lên?
- À, ông ta bán kem, mẹ ạ.
Lý sự
Bà mẹ xem vở của con gái nhỏ mới đi học.
- Này, sao quyển vở môn số học vẫn còn trắng nguyên thế này?
- À, đó là vở tập tính miệng, mẹ ạ!
Anh Vũ