Lời trăn trối triệu đô của thương gia

21/09/2017 08:08 GMT+7 | Hài hước

* Một thương gia đang nằm chờ chết, thều thào đọc chúc thư cho viên luật sư:

- ...Có lẽ cũng phải nghĩ đến các nhân viên của tôi một chút. Hãy chia cho mỗi người phục vụ trên 25 năm 1 triệu USD...

- Luật sư ngạc nhiên: Nhưng hãng của ngài chỉ mới thành lập có 15 năm thôi mà?

- Vị thương gia thở hắt: Vâng, tôi nhớ. Nhưng phải quảng cáo chứ!

* Một anh nhân viên nọ, sau nhiều lần bị bắt gặp quả tang trộm đồ đạc lặt vặt trong công ty.

- Bảo vệ đòi mang anh lên đồn công an nhờ xử lý.

- Xin tha cho tôi, tôi không cố ý. Chỉ vì tôi nửa điên nửa tỉnh mà.

- Sao anh điên mà không đem đồ ở nhà lên công ty mà lại trộm đồ của ông ty chứ?
 
- Tôi "nửa điên, nửa tỉnh" chứ có điên luôn đâu.

* Hai nữ nhân viên văn phòng tâm sự

- Mỗi sáng khi nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức tớ cứ cảm giác như có tiếng súng bắn vào tim tớ.

- Vậy lúc đó cậu làm thế nào?

- Lúc đó tớ thấy mình đã chết. Mãi lâu sau mới tỉnh dậy được.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm