18/12/2014 09:26 GMT+7 | Truyện cười
- Hạt ngọc trai đâu?
- Tôi không biết - anh ta một mực đáp
Đầu anh ta lại bị dìm vào nước. Và cứ thế, cứ thế. Sau vài lần như vậy, anh chàng say rượu không chịu đựng nổi, kêu lên:
- Dừng lại, dừng lại! Nếu các ông muốn tìm được ngọc trai, thì các ông phải thuê một tay thợ lặn, chứ tôi có trông thấy gì dưới nước đâu!
Vũ Anh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất