Không nợ cắc nào

28/02/2017 08:09 GMT+7 | Hài hước

* Cuối buổi, ông gọi quản lý nhà hàng đến, khẽ hỏi:

- Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chắc anh vẫn nhớ tôi chứ?

Nhân viên quản lý ngập ngừng, người đàn ông thong thả tiếp lời:

- Cách đây vài năm, tôi từng đến đây dùng một bữa tối hệt như thế này. Nhưng lúc đó tôi không có tiền, thế là ông đã ném tôi ra đường như một tên ăn mày.

Người quản lý lí nhí:

- Tôi thành thật xin lỗi ngài về chuyện năm đó nhưng...

Người đàn ông ra dấu ngắt lời:

- Tôi không để bụng chuyện đó đâu! Chỉ là tôi e rằng tối nay tình huống đó sẽ lại tiếp diễn.

* Lão chạy qua nhà hàng xóm mượn 10 đồng đi đổ xăng. Hôm sau ông hàng xóm gặp lão chưa kịp mở miệng đòi thì lão đã chặn họng:

- Tôi thiếu ông 10 đồng phải không? Cho mượn 10 đồng nữa cho chẵn 20!

Hôm sau ông hàng xóm gặp lão, chưa kịp đòi thì lão đã cười cầu tài: Tôi thiếu ông 20 đồng phải không? Cho mượn 20 đồng nữa cho chẵn 40!

Ngày thứ Ba, ông hàng xóm lại gặp lão nữa. Lão chặn đầu la: Tôi thiếu ông 40 đồng phải không?

Ông hàng xóm sợ quá la lên: Đâu có, mày đâu có thiếu tao cắc nào đâu!!!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm