Không còn là nữ anh hùng Jaenne d’Arc

17/07/2016 09:08 GMT+7 | Hài hước

* Ông khách du lịch vào nhà hàng ở một hải cảng Na Uy và hỏi:

- Nhà hàng có những món gì?

- Chúng tôi có món bánh pizza cá trích, mằm thắn nhân cá trích, mì sợi xốt cá trích, mì ống xốt cá trích... Ông gặp may đấy hiện đang là tuần lễ chuyên về các món ăn Italy của chúng tôi, cho nên chúng tôi có các món Italy rất phong phú.

*  Bác sĩ trưởng một bệnh viện tâm thần gấp tập hồ sơ bệnh án của bà bệnh nhân đang ngồi trước mặt ông ta lại rồi nói:

- Thưa bà, bà đã khỏi bệnh hẳn rồi. Bà có muốn nói gì về chuyện này không?

- Tốt quá, thưa bác sĩ - bà bệnh nhân đáp bằng giọng yếu ớt.

- Xin lỗi - bác sĩ nói - nhưng tôi hơi ngạc nhiên. Bà không có vẻ vui mừng vì đã khỏi bệnh...

- Vâng, đúng vậy, thưa bác sĩ... 3 năm trước, khi vào đây, tôi là nữ anh hùng Jaenne d’Arc. Bây giờ thì tôi chẳng còn là cái gì nữa cả.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm