10/01/2011 06:36 GMT+7 | Hài hước
- Tôi yêu cầu dành cho tôi một căn phòng có tivi, đi-văng, computer, đầu video, bồn tắm sục, vân vân và vân vân...
Chiều tối, về khách sạn, ngoài những thứ đã đặt trước, ông ta còn thấy hai cô gái trang điểm, ăn mặc khêu gợi.- Ai thế hả? - Ông ta hỏi tiếp tân.
- Thưa ông, đó là “vân vân và vân vân” đấy ạ!
* Nhân viên khách sạn gõ cửa một phòng và hỏi khách trọ trong đó:
- Ông dùng cà phê trong giường chứ ạ?
- Trong tách thì tốt hơn, - ông khách đáp.
* Tổng kết thu hoạch sau một mùa Hè, ông chủ một khách sạn sang trọng ở bờ biển miền Nam nước Pháp bảo vợ:
- Anh nghĩ mùa Hè năm sau, chúng ta phải hạ bớt giá thuê một số phòng.
- Để làm gì?
- Để những triệu phú nghèo nghèo một chút có thể thuê được.
* Thông báo ở phòng đợi của một khách sạn vùng núi cao có nhiều vực sâu:
- “Những vị khách du lịch nào thích đi dạo một mình không có hướng dẫn viên, xin các vị trả trước tiền phòng”.
* Một người Thụy Sĩ đến Alasca. Anh hướng dẫn viên ở đó hỏi:
- Ông đã thấy ở đâu nhiều tuyết thế này chưa?
- Thế này có gì mà nhiều? Ở nước tôi, nếu tuyết rơi, chúng tôi phải dùng xẻng để dọn mới có một con đường vào nhà mình.
- Còn kia là khách sạn, - anh hướng dẫn viên thản nhiên nói tiếp.
- Sao? - ông khách Thụy Sĩ tức giận. - Khách sạn? Tôi sẽ không ở trong cái ngôi nhà một tầng bé xíu ấy đâu!
Anh Vũ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất