Học sinh dốt trả bài

06/10/2015 07:40 GMT+7 | Truyện cười

* Cậu con trai nhà họ Dugommeau dự cuộc kiểm tra để lấy bằng tú tài. Là học sinh lười nên cậu ta sợ phát khiếp khi ngồi đối diện với thầy giáo hỏi thi.

- Họ của em là gì? - thầy hỏi.

- Là Dugommeau ạ! - cậu ta trả lời như reo lên và cười ngoác ra.

- Tốt, tốt, nhưng em đừng có phấn khích quá như vậy...

- Vâng, thưa thầy, nhưng em sung sướng lắm, vì thế là em đã trả lời tốt được câu hỏi đầu tiên!

* Thầy gọi một trò dốt lên bảng - Tôi cho em một cơ hội gỡ điểm nhé. Cực kỳ dễ. Em hãy tưởng tượng em là chủ một cửa hàng thực phẩm, còn tôi là một khách hàng của em.

- Thưa thầy, vâng ạ.

- Tốt. Tôi mua của em một hộp đỗ giá 3 phơ-răng và một gói đường giá 5 phơ-răng. Tôi phải trả em bao nhiêu tiền?

- Ồ, có đáng bao nhiêu đâu ạ. Mai thầy trả cũng được!...

* Giờ động vật học. Cô giáo hỏi:

- Con nhím sinh sản như thế nào?

Một trò đáp: Thưa cô, chắc chúng phải rất - rất thận trọng ạ...

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm