Hoảng hồn!

08/10/2015 14:03 GMT+7 | Truyện cười

* Trong nhà hàng, một cô gái hết sức khêu gợi lại gần quầy bar. Cô vẫy anh phục vụ lại, rồi bằng một cử chỉ quyến rũ, cô bảo anh ta cúi xuống. Cô nghịch nghịch bộ ria anh ta.

- Anh là quản lý ở đây? - cô nói và mơn trớn vuốt ve mặt anh ta.

- Ồ, không - anh phục vụ đáp.

- Anh có thể đi tìm ông ấy được không? - cô gái hỏi và luồn tay vào tóc anh ta.

- Rất tiếc là không được - anh phục vụ đáp, và rõ ràng anh ta thích thú với cái trò cô gái đang làm.

- Anh có thể làm một việc giúp tôi được không? - cô gái hỏi và lướt mấy ngón tay lên môi anh phục vụ.

- Tất nhiên rồi - anh chàng đáp.

- Tôi muốn nhắn ông ấy một điều - cô gái nói và đưa nhẹ ngón tay nọ rồi ngón tay kia vào miệng anh ta.

- Điều gì vậy, thưa cô?

- Anh hãy bảo ông ấy rằng đã hết cả giấy, cũng chẳng còn xà phòng trong toa-lét nữ...


* Một cô gái bước vào quán bar, và hỏi một bồi bàn:

- Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không?

- Có. Cô xinh đẹp thật nhưng khả năng bê vác chắc hạn chế?

Cô gái liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu ở bàn gần đó ném ra cửa.

- Sao, anh thấy thế được chưa?

- Cô hãy chờ một chút. Ông chủ quán vừa bị cô ném ngoài cửa kia sẽ quyết định…

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm