Giàu con rể

30/04/2017 07:32 GMT+7 | Hài hước

* Suốt một tiếng đồng hồ Albert lục lọi tất cả các túi quần, túi áo, rồi sau đó anh ta lo lắng bảo vợ:

- Anh không tìm thấy cái ví tiền của anh. Trong ví anh để nhiều tiền lắm. Em hãy tìm giúp anh một chút đi!

- Anh đã xem các túi quần chưa?

- Rồi.

- Thế các túi áo khoác?

- Cũng xem kỹ rồi.

- Thế cái túi bên trong của áo vét?

- Cái túi ấy thì chưa.

- Tại sao?

- Vì nếu ở đó cũng không có, thì anh đứt mạch máu não mất!

* Ở Bảo tàng Louvre. Một anh chàng nói với bạn:

- Nụ cười của nàng khiến tớ nhớ tới vẻ mặt của vợ tớ khi cô ấy nghĩ rằng tớ đang nói dối…

* Cậu sao thế? Trông cậu buồn rầu quá!

- Có gì lạ đâu! Tớ buồn vì tớ có 5 đứa con gái mà chưa có một thằng con rể nào!

- Ha ha! Giá mà cậu đặt cậu vào địa vị tớ! Tớ chỉ có mỗi một đứa con gái mà đã có đến thằng con rể thứ năm rồi kia kìa.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm