30/01/2016 08:15 GMT+7 | Truyện cười
* Giáo sư đến phòng khám bệnh. Bác sĩ nói:
- Thưa giáo sư, giáo sư hãy thè lưỡi và nói "a" xem nào.
- A-a-a...
- Lưỡi của giáo sư có màu rất lạ. Kìa, đúng rồi, có một con tem dính ở lưỡi.
- Vậy sao? Thế mà ban nãy tôi lục lọi khắp nhà để tìm nó đấy!
* Ba giáo sư tranh luận với nhau về chuyện "cuộc sống bắt đầu khi nào?"
- Cuộc sống bắt đầu từ lúc thụ thai, một ông nói.
- Theo tôi, từ lúc sinh nở, ông thứ hai phản bác lại.
- Ồ, không phải thế, ông thứ ba nói với vẻ tin chắc. Cuộc sống bắt đầu khi vợ đem theo con cái và cả con chó đi nhà nghỉ ở ngoại ô...
* Một phụ nữ nói với ông giáo sư nổi tiếng là đãng trí:
- Có lẽ giáo sư đã quên, nhưng khi em là sinh viên của giáo sư, giáo sư đã cầu hôn em.
- Thật à? Thế rồi chúng ta đã lấy nhau?
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất