Đọc sách

06/12/2010 06:43 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - * Hai phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau.

- Tôi đang đọc một cuốn sách rất hay. Nhưng không bao giờ ta có thể biết mọi chuyện kết thúc thế nào: tuyệt vời hay tồi tệ.
 
- Chắc đó là một quyển truyện trinh thám?

- Ồ không! Đó là một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn…

* Nếu cậu nói cho tớ biết cậu thường đọc những gì, tớ sẽ có thể nói cậu là người thế nào!

- Hay đấy nhỉ… Tớ đọc những tác phẩm của Homère, Oridius, Platon…

- Vậy cậu là người dối trá!

* Nhà sử học đã cho in cuốn sách đầu tiên của mình nói về những tập quán và luật lệ của các bộ lạc thời cổ đại. Ông ta rất ngạc nhiên khi được biết rằng mẹ của ông ta đã cặm cụi đọc hết cả cuốn sách ấy từ đầu đến cuối.

- Khi con biếu mẹ cuốn sách - ông ta nói với mẹ - con không hề nghĩ mẹ sẽ đọc nó đấy. Vì đây là một cuốn sách khoa học rất khó đọc.

- Này con trai, bà già nói, - còn ai nữa sẽ đọc nó cơ chứ, nếu không phải là mẹ của con…

* Như thế mà con cũng gọi là đọc sách à? - bố nói với con - Đọc kiểu gì mà cứ chốc chốc lại bỏ cách mấy trang như vậy?

- Bố ơi quyển sách này nói về một toán gián điệp. Con muốn tóm được chúng thật nhanh.

* Giám đốc siêu thị hỏi người phụ trách gian bán sách:

- Buổi gặp gỡ giao lưu và ký tặng sách mà chúng ta tổ chức cho tác giả tiểu thuyết Lỡ hẹn diễn ra có tốt đẹp không?

- Thưa không, vì ông ta không đến.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm