20/12/2010 15:25 GMT+7 | Hài hước
- Thế nếu súng của cậu bị hỏng?
- Thì tớ sẽ dùng con dao săn để đâm nó.
- Thế nếu dao bị gãy?
- Thì tớ sẽ leo lên cái cây gần nhất.
- Nhưng ở sa mạc thì làm gì có cây?
- Này, tớ không hiểu cậu là bạn của ai nhỉ? Của tớ hay của con sư tử?
* Sâm sẩm tối, một người đàn ông đến cửa hàng thịt. Ông ta bảo người bán hàng:
- Tôi muốn mua một con vịt thật đẹp.
- Cửa hàng không còn con vịt nào.
- Bán cho tôi một con thỏ cũng được.
- Tôi cũng không còn con thỏ nào. Hay ông mua một cái đùi cừu vậy?
- Tôi vừa đi săn về. Chả lẽ tôi lại nói với vợ tôi: “Em yêu, anh bắn được một cái đùi cừu đây này”?
* Có người hỏi một thợ săn:
- Ông bắn con thỏ vào lúc nào thì dễ trúng nhất? Lúc nó đang ngồi yên hay lúc nó đang chạy?
- Lúc nó được treo trên móc!
* Để săn sư tử ở sa mạc Gobi, bạn không cần dùng súng. Chỉ cần một cái sàng. Bạn lấy cát sa mạc đem sàng bằng hết thì sẽ chỉ còn trơ lại con sư tử.
* Với việc săn bắt cá sấu sông Nil thì hơi phức tạp hơn một chút. Bạn hãy đem theo một cái ống nhòm và một cái nhíp bạn vẫn dùng để nhổ râu. Bạn tìm cá sấu bằng cách nhìn từ đầu to của cái ống nhòm. Tiếp sau đó, bạn chỉ cần dùng cái nhíp để tóm thật khéo con cá sấu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất