03/09/2014 09:24 GMT+7 | Truyện cười
- Suốt trong hai tuần lễ tôi đi nghỉ ở nhà an dưỡng, tôi chỉ nhận được mỗi một tin nhắn của chồng tôi: “Cái mở nút chai đâu hả em?”.
* Trong một gia đình nghèo, hai bố con ngồi ăn khoai tây luộc. Con đưa tay ra lấy một củ khoai tây thì chẳng may tay chạm vào chai rượu để ở trên bàn, chai rượu nghiêng ngả chực rơi xuống đất nhưng may sao cuối cùng nó không rơi. Con cười cười và nói:
- Bố ơi, vừa rồi cái chai rượu này chỉ cách cái chết trong gang tấc thôi bố nhỉ...
Bố nghiêm mặt:
- Con cũng thế.
* Ông có thích đồ ngọt không?
- Có.
- Cụ thể ông thích cái gì: bánh ga-tô, các loại mứt hoa quả, hay là kẹo?
- Tôi thích rượu ngọt.
* Ở nhà hộ sinh, ông bố hạnh phúc reo lên:
- Thật tuyệt vời, vợ tôi đẻ sinh đôi hả?
- Không - cô y tá đáp - có một đứa thôi. Lần sau trước khi đến đây ông đừng có uống rượu nữa.
* Hôm qua, tớ trông thấy cậu từ quán rượu đó ra.
- Biết làm sao được, cuối cùng thì cũng phải đi ra thôi, chứ chả nhẽ lại cứ sống mãi ở đó.
* Hồi nhỏ, Liosa mơ ước trở thành nhà du hành vũ trụ, Vania mơ ước trở thành nhà thể thao, còn Sariogia mơ ước trở thành... một bợm rượu sành sỏi.
Kết quả là người thứ nhất và người thứ hai rượu chè be bét, chỉ có người thứ ba thực hiện được mơ ước của mình.
Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất