Công chức

05/07/2015 07:31 GMT+7 | Truyện cười

Bạn một anh công chức hỏi anh này:

- Tại sao hôm nào anh cũng đi làm muộn thế?

- À, đúng là tớ thường đến sở vào lúc 10h chứ không phải 8h như mọi người vì trước 10h, đằng nào cũng không ai làm gì, chỉ ngồi uống nước trà. Tớ thì tớ lại không thể uống những ngần ấy nước trà.

4 người: Một kỹ sư, một kế toán, một nhà toán học và một công chức, khoe các con chó của họ.

Đầu tiên ông kỹ sư gọi con chó của ông ta:

- Logarit! Biểu diễn đi!

Con chó chạy tới cái bàn, lấy một tờ giấy và một cái bút chì, nó vẽ lên giấy một hình vuông, một hình tròn, một hình tam giác.

Mọi người vỗ tay hoan hô, nhưng ông kế toán nói con chó của ông ta còn giỏi hơn. Ông ta gọi con chó và bảo:

- Tính toán! Biểu diễn đi!

Con chó chạy sang phòng bếp, đem vào 12 cái bánh bích quy rồi xếp bánh thành 4 chồng, mỗi chồng 3 cái.

Mọi người khen hết lời, nhưng nhà hóa học nói con chó của mình còn giỏi hơn thế. Ông ta huýt sáo miệng gọi con chó ở ngoài sân vào rồi ra lệnh:

- Sulfuric! Biểu diễn đi!

Con chó đi đến tủ lạnh lấy ra một chai sữa, đến tủ ly lấy ra một cái cốc rồi nó rót sữa vào cốc đúng ở vạch ghi 25 xăng-ti-lít không rơi một giọt ra ngoài.

Mọi người đều đồng ý rằng con chó này thật là ấn tượng. Nhưng ông công chức cười và bảo con chó của mình:

- Giải lao! Biểu diễn đi!

Con chó lập tức lao vào ăn ngấu nghiến hết luôn cả 3 chồng bánh bích quy, uốn cạn hết cốc sữa, dùng chân vò nát tờ giấy có vẽ hình vuông, hình tròn, hình tam giác rồi nó giả vờ đau lưng, nó chuẩn bị một hồ sơ phân tích điều kiện làm việc không tuân theo các quy tắc an toàn, nó đòi bảo hiểm trợ cấp, rồi nó ra bến xe điện để về nhà.

Lần này thì không ai vỗ tay hoan hô vì ai cũng quá sửng sốt trước những trò quái dị của con chó, nhưng họ đều công nhận con chó của ông công chức là giải nhất.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm