Con vẹt

16/02/2012 14:39 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - Nhân dịp sinh nhật mình, một người quyết định thực hiện điều mà anh ta vẫn mơ ước từ lâu: mua một con vẹt. Anh ta đến cửa hàng bán chim và ông chủ cửa hàng giới thiệu cho anh ta 3 con vẹt. Chỉ vào một con vẹt lông vàng rực rỡ điểm thêm lông màu xanh ngọc bích, với cái mỏ rất dài, ông nói:

- Đây là con vẹt Congo, giống này vừa quý vừa hiếm, nó vừa nhã nhặn vừa biết nhiều từ, nó biết cả hát. Nó là một chiến binh giỏi.

- Nó đẹp thật! Ông bán bao nhiêu?

- 50 nghìn phơ-răng!

- Đắt thế? Thôi, ông cho tôi xem con tiếp theo!

Đứng trước con vẹt thứ hai cũng đẹp như con trước tuy nhỏ hơn, ông chủ cửa hàng ca ngợi:

- Con vẹt này gốc Brazil. Nó rất mềm mỏng, nó biết nhiều thứ tiếng, nó hát buổi sáng, nó là một con vẹt giống và cũng là một chiến binh hăng hái.

- Rất tuyệt! Nó giá bao nhiêu?

- 60 nghìn phơ-răng. Vì nó sinh đẻ dễ lắm.

- Thế đấy...

Vẻ mặt không vui vì không đủ tiền để mua hai con vẹt rất tuyệt vời kia, anh chàng nọ nhắm tới con cuối cùng, một con vẹt trông xấu xí, gần như trụi lông, mỏ bị sứt, gầy còm và rúm ró.

- Còn con này? Gốc gác nó nước nào?

- À, về con này thì tôi không biết gì hết. Trong danh mục những con vẹt được đưa tới đây không thấy ghi gì cả. Chắc hẳn nó không thuần chủng.

- Ông bán nó với giá bao nhiêu?

- 150 nghìn phơ-răng.

- Sao? 150 nghìn phơ-răng cái con vẹt xấu điên kia? Mà nó có gì đặc biệt vậy?

- Tôi không biết! Nhưng khi hai con vẹt kia nói với nó, chúng đều gọi nó là “sếp” cả.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm