Con trai của bố

27/02/2017 08:34 GMT+7 | Hài hước

* Moche hỏi một anh chàng:

-Tớ đố cậu nhé: Ai là con trai bố tớ mà lại không phải là em hoặc anh tớ?

Anh chàng nọ nghĩ mãi không ra. Moche bèn trả lời:

-Là tớ, Moche, chứ còn là ai!

-Ừ nhỉ, câu đố của cậu hay thật.

Về nhà, anh chàng nọ hỏi vợ:

-Anh đố em nhé: Ai là con trai của bố anh mà lại không phải là em hoặc anh của anh?

Cô vợ nghĩ mãi mà không trả lời được. Anh chàng nọ cười:

-Em không biết ai là con trai bố anh mà không phải anh hoặc em trai của anh à? Anh nói cho em biết nhé, đó là Moche!

* Trong quá trình điều tra các tình tiết của một vụ ẩu đả có sử dụng vũ khí sát thương, cảnh sát hỏi một nhân chứng:

-Vậy là ông khẳng định ông có nghe thấy 2 tiếng súng nổ?

-Vâng, đúng là như vậy. Khi kẻ nào đó bắn phát súng đầu tiên, tôi ở cách hiện trường có tiếng nổ ấy khoảng 25 mét.

-Thế phát súng thứ hai?

-Tôi nghĩ lúc đó tôi đã ở cách nơi có tiếng nổ khoảng chừng 800 mét…

* Trong quán trọ, một anh chào hàng dừng chân nghỉ đêm rất sung sướng được có dịp kể cho mấy người cùng phòng:

-Hôm nọ, khôn khéo lắm tôi mới vào được nhà một ông khó tính. Tôi vừa mới bắt đầu dẻo mồm quảng cáo hàng thì ông ta tóm ngay lấy cổ áo tôi và ống quần tôi để nhấc bổng tôi lên toan quẳng ra cửa sau…

-Sao nữa?

-Tôi ngăn ông ta lại bằng câu nói: “Ông có biết tôi là ai không?”. Ông ta ngớ người, hỏi tôi: “Thế tên anh là gì?”. Tôi đáp: “Sosthene de Malivoine de la Tour du Rempart”.

-Rồi sao nữa?

-Cảm động vì thấy tôi xuất thân từ một dòng họ cổ xưa nhất nước Pháp, nhưng ông ta vẫn quẳng tôi ra cửa, tuy nhiên, không phải là ra cửa sau, mà là ra cửa trước…

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm