18/01/2017 08:25 GMT+7 | Hài hước
* Thấy đứa con trai còi cọc của mình dạo này siêng năng tập thể dục. Ông bố hỏi:
- Con tập hoài như vậy liệu có tác dụng gì không?
- Bố đừng lo! Có công mài sắt có ngày nên kim mà bố!
- Hả! Con tập thể dục hoài như vậy để người nhỏ bằng cây kim ư?
* Trong tiết thể dục, học sinh tham gia chuyển gạch để tăng cường sức khỏe. Trong khi mọi người đều mang hai viên, một bạn chỉ mang 1 viên, cô giáo liền hỏi:
- Em lười vậy, mang được mỗi một viên gạch thì bao giờ mới luyện được sức khỏe?
- Thưa cô, mang 1 viên là phải đi gấp đôi quãng đường đấy ạ!
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất