Chuyện tỷ phú

31/05/2015 09:37 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - Một tỷ phú bị ốm nói với cô hộ lý:

- Cô hãy chú ý giúp tôi, làm sao để cái thằng Robert đừng có đến thăm tôi nữa.

- Cái cậu sẽ thừa kế tài sản của ông ấy ạ? Nhưng mà tại sao ông lại không muốn cậu ta vào.

- Vì lần nào vào đây, lúc bắt tay chào tôi, nó cũng lén xem mạch ở cổ tay tôi.


Trong buổi khai trương thư viện của một trường đại học Mỹ do mình tài trợ, một tỷ phú nói với các sinh viên:

- Các bạn trẻ, tôi xin kể các bạn nghe tôi đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào. Năm 17 tuổi, tôi lượm được một quả táo dưới rãnh nước ở lề đường. Tôi rửa sạch nó, lau kỹ cho nó bóng lên rồi tôi đem bán và với số tiền đó, tôi mua 2 quả táo. Tôi lau cho 2 quả táo này sạch bóng, đem bán và thế là tôi mua được 4 quả táo. Cứ thế, sau nửa tháng, tôi đã có cả một sọt táo. Nửa năm sau, tôi đã có thể mua được cho mình một chiếc xe cũ. Đúng lúc đó thì ông tôi mất và để lại cho tôi hai tỷ đô-la...


Nhà báo phỏng vấn một tỷ phú:

- Thưa ngài, điều gì đã giúp ngài đạt được thành công?

- Đó là niềm tin rằng tiền bạc không đóng một vai trò gì hết, chỉ có công việc mới là quan trọng.

- Và điều đó đã giúp ngài trở nên giàu có?

- Không phải thế, tôi giàu lên sau khi đã thuyết phục được các nhân viên của tôi tin là như vậy.


Câu chuyện thương tâm của một người nghèo khó về những nỗi bất hạnh cùng cực của anh ta đã gây một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ cho nhà tỷ phú. Sau khi nghe anh ta kể, tỷ phú rung chuông gọi người hầu rồi vừa đưa khăn tay lên lau nước mắt, vừa nói bằng một giọng não nề:

- John, mày đưa cái anh nghèo khó này ra ngoài ngay đi. Nó đã làm cho trái tim ta tan nát.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm