Chuyện phòng the

19/11/2015 09:46 GMT+7 | Truyện cười

* Một người chồng kể:

- Rất nhiều lần vợ tôi phá lên cười khi chúng tôi làm “chuyện ấy”.

- Như vậy chứng tỏ rằng ông đã làm được cho vợ ông cực kỳ thỏa mản.

- Tôi cũng không rõ. Chả là cùng lúc đó vợ tôi lại còn rất mải mê một bộ phim truyền hình nhiều tập vui nhộn.

* Hai người đàn ông gặp nhau.

- Chào cậu, Vaxia! Sao trông cậu buồn thế?

- Tớ vừa mới có một thằng con trai.

- Vậy thì tốt chứ sao!

- Đã đành là tốt, nhưng vợ tớ lại đã biết...

* Trước khi đi ngủ, hai vợ chồng cãi nhau. Người vợ cảm thấy hơi có lỗi nên quyết định làm lành. Cô ta lên giường nằm sẵn chờ chồng.

Người chồng bước vào phòng ngủ, cô ta tủm tỉm cười và nháy mắt nói, giọng nũng nịu:

- Tối nay em sẽ làm một điều mà em tin sau đó anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Người chồng hoàn toàn vô cảm trước cử chỉ mời gọi quyến rũ của vợ, anh ta đáp:

- Em sắp xếp va-li một mình được chứ, hay là muốn anh giúp?

K.T (st)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm