Chuyện ngày Tết

09/02/2016 06:49 GMT+7 | Truyện cười

* Một cô gái béo than thở với bạn mình:

- Dạo này tớ béo quá rồi, năm hết Tết đến rồi mà chẳng còn bộ đồ nào mặc vừa để đi chơi nữa, nên tớ quyết định sẽ ăn kiêng từ Tết này.

Người bạn gật gù:

- Tớ cũng muốn ăn kiêng nữa, dạo này tớ gặp ai cũng bị chê béo cả.

- Hay là chúng mình cùng ăn kiêng nhé. Mỗi khi tớ thèm thức ăn nhanh hay nước ngọt tớ sẽ gọi cho cậu trước tiên.

- Được đấy, tớ cũng thích ăn mấy món đó lắm. Khi nào cậu muốn ăn cứ gọi tớ đi cùng.

* Khi buổi tiệc tất niên của công ty sắp tàn, Dave hết sức mệt mỏi để len qua đám đông tìm về bàn của mình để nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, anh lại quá say để xác định phương hướng, đang lảo đảo bước thì anh đụng trúng một người phụ nữ.

Dave bối rối:

- Thật xin lỗi cô, do tôi say quá.

Người phụ nữ tức giận:

- Anh thật quá đáng, lúc nãy đã giẫm chân tôi rồi bây giờ lại đâm sầm vào tôi thế này.

Dave mừng rỡ:

- Có thật là lúc nãy tôi đã giẫm vào chân cô không?

Người phụ nữ khó chịu đáp:

- Đúng thế. Anh cho rằng chuyện đó đáng để vui lắm sao?

- Ồ, tốt quá, vậy là bàn của tôi chỉ ở quanh đây thôi.

* Đầu xuân, chàng trai và bố vợ tương lai ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt xuống.

Khi đã quá say thì ông bố khề khà nói:

- Xem ra tửu lượng của anh… cũng khá đấy… từ nay… tôi cho phép anh… cứ tự nhiên… như người trong nhà!

Chàng trai lè nhè đáp:

- Ồ!… Bác đúng là người tốt bụng… thật đáng khen… Từ nay… con cũng cho phép bác… cứ tự nhiên… coi như người trong nhà!

- !?!

* Một giọng đàn ông hoảng hốt gọi đến sở cảnh sát đêm giao thừa:

- Xin báo cho 113 gấp. Tôi ở số nhà… Căn hộ của tôi vừa bị kẻ gian bẻ khoá, chúng đã lấy sạch tiền, vàng…

- Ông và gia đình bình tĩnh và cố giữ nguyên hiện trường. Chúng tôi sẽ đến ngay.

- Ấy, từ từ cũng được, qua mồng 3 các ông hãy đến, nhà tôi vẫn kiêng người lạ xông đất.

- !?!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm