Chuyện của chồng

13/10/2015 08:58 GMT+7 | Truyện cười

* Hai người bạn gái nói chuyện với nhau:

- Đàn ông thằng nào cũng hám gái cậu ạ.

- Tất cả bọn họ đều thế? - cô kia tỏ vẻ hoài nghi.

- Tất nhiên! Những người không như thế làm sao có thể gọi là đàn ông?

* Người đàn ông xưng tội:

- Thưa cha, con là một con chiên rất gương mẫu. Con không uống rượu, không bao giờ đến các quán cà phê. Con không bao giờ biết lừa dối vợ, hôm nào con cũng đi ngủ sớm...

- Tốt lắm, nhưng rất có thể con sẽ thay đổi khi con được tha đấy, - cha tuyên úy ở trại giam nói.

* Cho đến tận bây giờ tớ vẫn chưa có được niềm vui quen biết vợ cậu...

- Sao cậu lại nghĩ rằng điều đó là niềm vui?

K. T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm