Chọn thư ký giám đốc

09/10/2015 08:49 GMT+7 | Truyện cười

* Trên bể bơi hai người đàn ông gặp nhau:

- Sao cậu đi tắm trong giờ làm việc à?

- Tớ có mặt ở đây là vì công việc đấy chứ.

- Công việc gì?

- Tớ đang tìm chọn một cô thư ký mới.

* Chủ tịch một tập đoàn sản xuất lớn gọi tổng giám đốc lên phòng làm việc của mình. Sau đó năm phút, ông ta gọi giám đốc phụ trách kinh doanh. Rồi đến lượt giám đốc phụ trách tiếp thị, giám đốc phụ trách kỹ thuật... Cuối cùng ông ta gọi anh thường trực.

- Này anh có dính dấp gì với cô thư ký của tôi không?

- Ồ, không, thưa ông. Không bao giờ tôi lại tự cho mình được phép như thế.

- Tốt lắm. Vậy anh sẽ là người báo cho cô ấy biết rằng cô ấy đã bị sa thải...

* Vợ một giám đốc rất hay ghen. Một hôm, bất chợt bà tới phòng làm việc của chồng. Và ở đó bà chứng kiến đúng cảnh như bà đã dự đoán.

- Này - bà hét lên - tôi bắt quả tang anh cho cô thư ký của anh ngồi vào lòng rồi nhé.

- Em yêu - giám đốc trả lời - em nhầm to rồi.

- Nhầm thế nào được, anh chả đang ôm một con bé non choẹt kia là gì?

- Ừ, ừ, chắc chắn là thế.

- Vậy mà anh còn bảo tôi nhầm to cái nỗi gì?

- Em nhầm thật mà. Đây có phải là thư ký của anh đâu, mà là thư ký của bạn hàng anh đấy chứ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm