Chỉ là giấc mơ

28/09/2016 06:41 GMT+7 | Hài hước

* Đôi tình nhân cùng đi dạo trong công viên. Chàng trai mở lời với cô gái trước:

- Đêm hôm qua, anh nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được 10 nghìn đô giống như bố anh.

Cô gái ngạc nhiên:

- Bố anh kiếm được tận 10 ngàn đô mỗi tháng sao?

- À không, bố anh cũng nằm mơ như anh.

* Một người đàn ông gọi điện đến phòng khám với giọng hoảng loạn. Ông ta nói:

- Tối qua tôi đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Trong mơ tôi đã ăn hết một cái bánh dành cho người khổng lồ.

Bác sĩ ngạc nhiên:

- Điều đó thì có gì khủng khiếp đâu thưa ông. Hơn nữa chuyện nằm mơ này cũng không thuộc lĩnh vực của phòng khám.

Người đàn ông hét lên đầy lo sợ:

- Nhưng mà sáng nay khi thức dậy, tôi không nhìn thấy cái gối của mình ở đâu cả!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm