Câu chuyện cực hay về nghề diễn viên

24/05/2015 07:11 GMT+7 | Truyện cười

 Anh chàng diễn viên thất nghiệp nhận được cú điện thoại của một người bạn. Người bạn nói:

- Này, có một vai nho nhỏ và tớ nghĩ ngay đến cậu.

- Tốt quá, tớ cám ơn cậu lắm lắm. Tớ đang đói đây. Vai gì thế?

- Vai nhỏ lắm. Chỉ nói mỗi một câu.

- “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”

- “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”? Được - Tớ phải đến đâu?

- Thứ Sáu này, cậu đến rạp Latina, hỏi đạo diễn Abel.

- Cám ơn cậu.

Đúng ngày, anh diễn viên đến rạp nọ tìm gặp đạo diễn. Ông này bảo:

- Cậu nói câu ấy đi nào.

- “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác” - diễn viên hào hứng nói.

- Tốt! Cậu được vai đó. Thứ Bảy này, cậu có mặt ở nhà hát lúc 7h để diễn.

- Vâng - anh diễn viên mừng rỡ đáp.

Để mừng thành công, anh ta uống hẳn một chai rượu. Quãng 6h30 hôm thứ Bảy, anh ta mới tỉnh. Anh ta vội lao ngay đến nhà hát. Suốt dọc đường, anh ta luôn lẩm bẩm: “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”. Người gác cổng nhà hát chặn lại:

- Cậu không có vai, sao vào đây?

- Tôi là “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”.

- Thế hả? Vậy vào đi!

Vào sau cánh gà, anh ta lại bị chặn lại. Anh ta nói:

- Tôi là “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”.

- Cậu là “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác” hả? Muộn rồi đấy. Vào phòng hóa trang ngay đi. Anh diễn viên vào phòng hóa trang. Ở đó người ta lại hỏi:

- Cậu là ai?

- Tôi là “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”.

- Thế hả? Sao đến muộn thế? Ngồi xuống tôi hóa trang ngay cho.

Được hóa trang xong, anh ta chạy về phía sân khấu. Đạo diễn tóm lấy:

- Cậu là “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác”.

- Vâng, tôi “Quái nhỉ, tôi nghe thấy một tiếng đại bác” đây.

- Suýt nữa thì muộn! Cậu ra sân khấu ngay đi.

Anh ta vừa bước ra sân khấu thì vang lên một tiếng nổ chói tai. Anh ta giật bắn người và ngoảnh vào sau cánh gà kêu lên:

- Cái gì ở trong ấy thế hả?

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm