Bồ của ông ấy là ai?

17/03/2017 09:18 GMT+7 | Hài hước

* Một công chức phàn nàn với bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, tôi bị mất ngủ.

- Ông không ngủ được ban đêm?

- Ban đêm thì không sao: Tôi lên giường lúc 10h và ngủ tới đến 8h sáng. Tiếp đó, đến văn phòng, tôi ngủ rất ngon từ 10h đến giữa trưa. Rồi tôi đi ăn trưa và quãng thời gian sau đó chính là lúc có vấn đề: Tôi không tài nào chợp mắt được khi tôi muốn ngủ trưa từ 2h đến 4h…

* Thưa bác sĩ – một bà trung niên nói với bác sĩ tai mũi họng – hồi này thính giác của tôi không được như trước.

- Sao bà nghĩ thế?

- Hôm nọ, tôi cùng một bà bạn đi ăn trưa ở nhà hàng. Vừa trò chuyện với bà bạn, tôi vừa căng tai ra nghe những gì 2 bà trong khu phố tôi ngồi ở bàn bên cạnh nói với nhau. Tôi nghe rõ một bà nói rằng ông chủ cửa hàng thịt gần nhà tôi đã trở thành bồ của một phụ nữ nào đó, nhưng rồi dù hết sức lắng nghe, tôi vẫn không nghe rõ được tên của người phụ nữ ấy…

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm