Bác sĩ

11/05/2009 08:12 GMT+7 | Hài hước

(TT&VH Cuối tuần) - Bác sĩ phẫu thuật chuyên về tay và chân bị gãy kể với bạn:

- Tôi ăn nên làm ra là nhờ ngay từ đầu đã hợp tác rất ăn ý với hai người.

- Với hai bác sĩ phẫu thuật khác?

- Không. Vào mùa Đông là một huấn luyện viên môn trượt tuyết và vào mùa Hè là hãng sản xuất xi đánh bóng sàn nhà.

Một bác sĩ hỏi đồng nghiệp:

- Tại sao bao giờ anh cũng hỏi rất kỹ các bệnh nhân về chuyện họ uống loại rượu vang gì? Anh cho rằng các nhãn hiệu rượu vang có ảnh hưởng tới sức khỏe?

- Không, tất nhiên là không, nhưng chúng cho thấy rõ khả năng tài chính của bệnh nhân và điều này giúp tôi xác định mức tiền khám bệnh họ phải trả tôi.

Cô gái nói với bác sĩ:
 
- Thưa bác sĩ, chồng tôi bị ốm nặng. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

- Trước hết, tôi phải chẩn đoán bệnh thật kỹ đã. Cô hãy cởi quần áo ra và chỉ rõ chồng cô bị đau ở những chỗ nào...

 
- Tôi phải nhập viện vì hai chân bị mẩn đỏ - một phụ nữ trẻ kể - nhưng xét theo cái cách mà anh bác sĩ nội trú hôn tôi khi anh ta đi một vòng các giường bệnh để thăm bệnh nhân vào buổi tối, tôi lập tức hiểu ngay rằng căn bệnh của mình không phải bệnh truyền nhiễm.
 

Vợ một bác sĩ phẫu thuật tức giận nói với chồng:
- Anh chế nhạo em đấy à? Suốt ngày anh khâu, anh vá đến là khéo léo nào gan, nào lá lách, nào dạ dày hàng chục bệnh nhân. Thế mà đến lúc chúng ta sắp đi xem ballet ở nhà hát, anh lại còn tỏ vẻ bực bội vì cái áo sơ mi của anh thiếu một chiếc khuy và bảo em phải lấy kim chỉ ra để đính lại! 
 
Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm