Bác sĩ cũng khóc

05/04/2016 06:57 GMT+7 | Hài hước

* Sau khi khám bệnh, bác sĩ nói với bệnh nhân nghiện rượu:

- Nhất thiết ông phải bỏ hẳn rượu đi mới được. Ông nên nhớ mỗi chai rượu tước đoạt mất một tháng cuộc đời ông.

- Thưa bác sĩ, nếu vậy thì người ngồi trước mặt ông đã chết cách đây mười năm rồi!

* Một người đến bệnh viện chuyên điều trị táo bón. Khi xuống nhà ăn để ăn tối, ông ta hỏi một người ngồi bàn bên cạnh:

- Ông có thể chỉ cho tôi biết W.C ở đâu không?

- Không, thưa ông. Tôi vào điều trị ở đây mới được có mười lăm ngày.

* Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào:

- Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này!

Bệnh nhân thều thào:

- Tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ hãy giúp tôi những việc còn lại!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm