Bà vợ mặc cảm, ông chồng hay quên

30/07/2016 08:16 GMT+7 | Hài hước

* Trong một thành phố lớn có các đường phố luôn bị ùn tắc, một người lái xe hỏi ông khách qua đường.

- Ông có thể chỉ cho tôi tòa thị chính ở đâu không?

- Ông cứ đi thẳng. Nếu đi bộ, ông sẽ mất 5 phút. Còn nếu đi xe, ông sẽ mất khoảng 1 giờ.

* Thưa bác sĩ – một phụ nữ nói – đã từ lâu tôi luôn có mặc cảm tội lỗi. Dù làm gì, nói gì, tôi cũng tự nhủ là tôi sẽ bị chê trách.

- Bà bị như vậy lâu chưa?

- Thưa bác sĩ, từ cách đây 10 năm.

- 10 năm! Thế mà suốt trong thời gian lâu như thế bà không chịu đi khám bệnh! Bà phải biết xấu hổ chứ!

* Vợ ngạc nhiên nói với chồng khi chồng vừa về nhà:

- Cái cặp của anh đâu rồi?

- Cái cặp của anh ấy à? Anh không biết. Chắc anh để quên nó mất rồi.

- Để quên? Ở đâu?

- À, hình như anh quên ở trạm thu nhận các đồ vật bị thất lạc khi anh đến đó nhận lại cái ô mà hôm qua anh để quên ở metro…

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm