Bà béo nhảy lên cân

24/03/2017 09:06 GMT+7 | Hài hước

* Alô - một bà to béo nói - anh ở cửa hàng phố Lacrob và anh vừa bán cho tôi một chiếc cân biết nói phải không?

- Vâng, thưa bà. Có chuyện gì thế ạ?

- Tôi đứng lên bàn cân để xem mình nặng bao nhiêu, nhưng nó không nói gì cả.

- Nó không phát ra một lời nào?

- Thực ra thì… cũng có… một âm thanh thôi… khi tôi xuống khỏi bàn cân, tôi thoáng thấy nó buông tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng…

* Một anh chàng cứ cầm cái búa nhỏ bằng gỗ nhẹ mà gõ vào đầu lên tục. Thấy vậy, bạn bè anh ta ngạc nhiên hỏi:

- Cậu làm sao thế hả? Tội nghiệp, cậu điên mất rồi!

- Không phải đâu! - anh ta đáp - Ngược lại là khác! Các cậu không thể tưởng tượng được tớ sẽ sung sướng đến mức nào khi tớ ngừng gõ búa!

* Này cậu có biết cực điểm của hạn hán là gì không?

- Không, là gì vậy?

- Là khi các con bò sữa cho ta toàn sữa bột…

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm