Ai đúng?

12/04/2014 14:31 GMT+7 | Truyện cười


(Thethaovanhoa.vn) - * Vợ tức giận nói với chồng:

- Này, anh hãy nhớ rằng chỉ trong một tình huống duy nhất em cho phép anh được nói với em là “Em sai rồi!”. Đó là khi em vừa mới nói: “Ừ, có thể em đã không thấy?.

* Khi máy giặt bị hỏng và vợ chồng tôi phải đi mua một cái máy khác - một người đàn ông kể - tôi ngu quá lại xin vợ tôi mua cái máy đẹp nhất, một cái máy tuyệt vời trông đến là thích mắt.

- Chẳng lẽ cô ấy lại không thích cái máy rất đẹp đó?

- Ngược lại. Vợ tôi thích đến nỗi cô ấy nhất quyết không chịu cho quần đùi và bít tất của tôi vào máy nếu trước đó tôi không chịu xát xà phòng thật kỹ.

* Có người báo với vợ ông trưởng phòng rằng ở cơ quan ông vừa có một nhân vật nữ trẻ trung rất xinh đẹp. Khi chồng đi làm về, bà ta nghiêm mặt nói với chồng:

- Anh phải tìm cách sa thải ngay cái con bé ấy! Ông chồng cười.

- Không được đâu, cô ta là sếp mới của cơ quan anh đấy.

* Sau khi khám kỹ cho một bệnh nhân, bác sĩ nói:

- Tôi thấy chắc hẳn có một cái gì đó từ lâu đã hành hạ ông làm cho ông rất khổ sở, và đầu độc cả cuộc sống của ông...

- Thưa bác sĩ - ông bệnh nhân sợ hãi thì thầm ngắt lời - xin bác sĩ nói khẽ chứ, vợ tôi đang ngồi ở phòng bên cạnh kia kìa.

* Ông khách du lịch trò chuyện với một người dân Paris vốn có quan niệm rất “thoáng” về hôn nhân. Người này nói:

- Người vợ tốt là người vợ có chồng và có bồ.

- Vậy sao? Tôi thì tôi nghĩ đó là người phụ nữ tồi.

- Không, người phụ nữ tồi là người chỉ có bồ.

- Tôi lại nghĩ đó là người phụ nữ hư hỏng đáng bỏ đi.

- Không, người phụ nữ đáng bỏ đi là người không có ai.

- Tôi lại nghĩ đó là người phụ nữ cô đơn.

- Không, người phụ nữ cô đơn là người chỉ có chồng!

* Chồng nói với vợ:

- Em yêu, anh đã xin lỗi rồi mà. Bây giờ thì em có thể nói cho anh biết tại sao em lại giận anh từ sáng đến giờ rồi chứ?

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm